Nguyễn Thị Ánh Hồng: Chùm thơ tình 001

13/07/23 – 01:07

Tác giả Nguyễn Thị Ánh Hồng

 

HẸN THỀ MÙA HOA SỮA

Mùa hè đẹp lắm sữa hoằng cây
Gió thoảng hương thơm cứ đậm dầy
Lãng tử ngao du về bến cũ
Trang đài chờ đợi bến tình say
Chia tay khuất dạng còn mong ngóng
Hội ngộ tròn duyên mộng ước đầy
Áo trắng trinh nguyên em giữ vẹn
Mong ngày gặp gỡ ấm vòng tay…!

QUÊ HƯƠNG

Quê hương trải thảm cánh đồng
Có đàn cò trắng bay trong nắng chiều
Quê hương là chốn thân yêu
Cha cày mẹ cấy mọi điều hy sinh

Quê hương là chốn thân tình
Hàng tre kẽo kẹt rung rinh tháng ngày
Quê hương nơi chốn sum vầy
Bà con thân quyến tình đầy yêu thương

Từ ngày em bước lên đường
Xa cha xa mẹ vấn vương tơ lòng
Quê hương ai chẳng thầm mong
Một ngày trở lại nắng hồng ước mơ

Quê hương một thuở ngây khờ
Thả diều bắt bướm chiều chiều chơi rong
Thả bò ngậm cỏ cánh đồng
Mang sách theo học đợi trông công thành

Quê hương là khoảng trời xanh
Cái nôi chấp cánh vẫn dành cho ta
Tương lai nên phải xa nhà
Xa quê yêu dấu xa cha mẹ hiền

Bây giờ cảm nhận đầu tiên
Quê hương đổi mới thiêng liêng xa rời
Lòng này cảm thấy chơi vơi
Cha mẹ khuất bóng phương trời xa xăm…!

Sài Gòn, 21/6/2023

 

EM VỀ MIỀN TÂY CÙNG ANH

Về miền Tây nức thơm mùi cá sặc
Khô làm mồi không cần cắt bẻ đôi
Mát sân vườn thích thú chúng ta ngồi
Rượu ngàn chén tim bồi hồi vẫn thiếu

Em thuỳ mị áo bà ba dáng liễu
Quấn khăn rằn chính hiệu gái miền Tây
Bến Ninh Kiều xin hò hẹn về đây
Bài vọng cổ dưới trăng gầy xóm nhỏ

Qua cầu khỉ cùng nắm tay ngày đó
Cảnh bán buôn chợ Nổi người bán mua
Vườn chôm chôm say trái lại được mùa
Hương bưởi thoảng gió lùa mùi thơm nức

Tây Đô đẹp nhớ từng đêm thao thức
Ngón đờn ca tài tử nhất Bạc Liêu
Vĩnh Long ơi ôi thương nhớ thật nhiều
Cái Răng hỡi ước những chiều đi dạo

Lời thệ nguyện được bên chàng vợ thảo
Em gật đầu anh dặn bảo bước sang
Cùng nắm tay song bước quá nhịp nhàng
Miền Tây hỡi trăng ngàn yêu mến khách

Ôi sung sướng chàng tỏ tường một mạch
“Ra giêng về Chợ Lách mình thành thân”…!

Sài Gòn, 29/06/2023

 

NỖI BUỒN TỪ ĐÂU?

Khi không vui lại nhủ với lòng mình
Nỗi buồn ấy vấn y thinh không đổi
Tại sao vậy cứ tự mình giận dỗi
Rồi người ta có thay đổi gì đâu?

Tôi lặng thầm rồi suy nghĩ rất lâu
Cảm xúc ấy ở từ đâu mang lại?
Tôi đã hiểu tự lòng mình lo ngại
Chuyện đã qua đừng nhắc lại bao giờ

Bình tâm hơn rồi cảm thấy bất ngờ
Lòng hoan hỷ… thờ ơ do tâm cả
Qua nghịch cảnh ta sống đời thư thả
Rất vị tha tình êm ả ấm nồng

Sáng bình minh vui đón ánh nắng hồng
Lòng rộn rã ước mong đời phơi phới
Luôn hy vọng một niềm vui nắng mới
Bình an rồi vươn tới một niềm tin…!

Sài Gòn, 26/6/2023

 

TÌNH YÊU ĐẾN

Em khao khát tình nồng như sóng dậy
Vẫn hồn nhiên tin lấy một lời thề
Ước mơ sao tình mai trúc cận kề
Cho đôi lứa hẹn thề cùng Nhật Nguyệt

Tình sơ ngộ một lần trao da diết
Bởi con tim mảnh liệt ước đón chào
Tình quân ơi em bỗng thấy tự hào
Duyên nồng thắm ngọt ngào ôi nóng bỏng

Tình chan chứa mãi trăm năm vang vọng
Ước gần nhau như bóng mãi bên hình
Em trang đài môi chúm chím thật xinh
Anh say đắm mong hoa tình đừng úa

Mùa hạ đến nắng rung rinh rực lửa
Rồi thu về anh hứa đợi tình xưa
Trời giao mùa bấc đông lạnh chiều mưa
Xuân kịp đến hoa cũng vừa hé nụ

Cây thay lá và Lộc non vừa nhú
Tình yêu mình mãi trú ngụ trong tim
Thương nhau nhiều nên cứ mãi đi tìm
Chàng lãng tử em thuyền quyên đính ước…!

Sài Gòn, 19/5/2023

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: