13/07/23 – 01:07

LÀ CUỘC SỐNG
Dù cuộc sống có bao điều thay đổi
Vẫn một lòng mình chọn lối yêu thơ
Cùng đệ huynh vui kết nối từng giờ
Mong tình nghĩa đừng phai mờ năm tháng
Dù cuộc sống có thay hình đổi dạng
Thì vần thơ mãi trong sáng dâng đời
Vẫn dạt dào như sóng vỗ ngoài khơi
Tung bọt trắng đẹp tuyệt vời đây bạn
Dù cuộc sống có muộn phiền buồn chán
Vẫn mỉm cười với hàng vạn tình thương
Bởi vì ta chỉ chọn một con đường
Cứ vui vẻ đừng đong lường nhiều quá
Dù cuộc sống có đôi lần vấp ngã
Ở sự đời có gì lạ phải không?
Trong tình yêu đâu chỉ có màu hồng
Mà uốn lượn như dòng sông lắm khúc
Luôn cố gắng để khơi trong gạn đục
Sẽ có ngày nhận hạnh phúc an nhiên
Chúc khắp nơi cùng tất cả bạn hiền
Nhiều sức khỏe và điềm viên bạn nhé!
Võ Thị Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân