13/07/23 – 02:07

KỶ NIỆM
Nhớ hoài ánh mắt gởi trao
Vừa như hẹn buổi hôm nào
Ngồi ở trước thềm vai tựa
Đêm về dõi tới ngắm sao
Cạnh gần gió nhẹ thoảng hương
Mờ trăng khẽ chạm môi hường
Cảnh vật không gian tĩnh lặng
Mưa lùa bất chợt hờn vương
Tình hồng mở lối ngây thơ
Mực xanh lưu bút mãi chờ
Chữ thắm lồng tên kỷ niệm
Sẻ chia dự định ước mơ
Do gì tự đó rồi quên
Đắm say nét đẹp dịu hiền
Cũng bởi thề kia phai nhạt
Thôi đành nỗi khổ tùy duyên.
Tạ Thị Thanh Xuân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân