13/07/23 – 03:07

NGHE…
Nghe chiều phai, nghe sen phai
Nghe mưa tháng Bảy thở dài ngoài hiên
Nghe cau non dụ ngực thiền
Nghe gió lơ đãng thổi miền hư không
Nghe mùa thắc thỏm bão dông
Nghe hoa vào quả nghe sông về nguồn
Nghe mưa tắm gội cánh chuồn
Nghe tình phai đổ giọt buồn ngu ngơ
Nghe chiều biêng biếc giấc thơ
Nghe đêm dan díu đường tơ nạ dòng
Nghe mùa rờ rỡ nét cong
Nghe nhành yêu trổ trên vòng tương tư…
Lê Phương Liên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân