03/10/23 – 01:10

CHIỀU QUÊ THANH BÌNH!!!
Nắng vàng soi bóng mái tranh
Làng quê êm ả, khói mây lam chiều
Gió ru tiếng hát lời trêu
Non xanh nước biếc, chiều sương dạt dào
Hương đồng gió nội chiều hôm
Lời ca thánh thoát gái quê mặn nồng
À ơi gió mát trăng thanh
Khóm tre làng khói, cảnh xanh mê hồn
Tình quê bóng dáng người câu
Âm thanh tiếng sáo trưa hè vấn vương
Trăng non, quyện án mù sương
Sen hồng thơm ngát, hương xưa điệu tình
Điệu hò cữ mãi vấn vương
Làng quê yên tĩnh ruộng nương xanh màu
Mênh mông tình cảm dạt dào
Luyến lưu một thuở, thấm tình xuyến xao
Quê hương, là chốn thanh bình
Đi xa vãn nhớ cội nguồn thân thương
Vẫn nghe tiếng hát quê hương
Ruộng đồng lúa chín khúc ca khải hoàng.
Sài Gòn, 10/9/2021
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân