14/07/23 – 08:07

YÊU ĐỜI CỎ DẠI
Yêu nhiều lắm những bông cỏ dại
Chốn đời thường chẳng phải lắng lo
Dưới mưa nhảy múa hát hò
Nắng chan đùa giỡn rảnh đo mây trời
Xuân về phiêu bạt nơi nơi
Hạ sang hẹn hứa bời bời diết da
Mùa thu chậm bước la cà
Đông tràn trốn ngủ bên ta có mình
Gió lơi lả bình minh rạng rỡ
Đón ban mai hoa nở rộn ràng
Hương tình trải rộng thênh thang
Hạt sương lấp lánh muôn đàng suối reo
Màng chi thế sự giàu nghèo
Tâm hồn thanh thoát bến neo vững bền
Cung đàn trầm bổng luân phiên
Hòa men hạnh phúc ưu phiền xóa tan
An nhiên lại vô vàn thắm thiết
Yêu thương là bất diệt người ơi
Buồn vương vướng chút sẽ rời
Vui cùng góp nhặt trầu cơi thắm nồng.
12/7/2023
Trân Trân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân