14/07/23 – 09:07

TRI ÂN!
Con chưa tạc được tượng đồng!
Khắc ghi cha – mẹ trong lòng tháng năm!

MẸ VẪN ĐỢI CON VỀ!
Mẹ vẫn ngồi thềm cửa chờ con
Tháng Bảy nữa lại về
Sim chín hết cuối mùa thơm lắm
Mẹ nhớ con thủa ấy theo mẹ ra đồng, tìm hái sim ăn
50 năm rồi con ạ.
Hơn nửa cuộc đời mẹ vẫn chờ con!
Mẹ hy vọng từng ngày
Nghe tiếng tàu khuya kéo còi gần đến ga rồi đó.
Tiếng chó sủa, mẹ chờ tiếng gõ cửa giữa đêm!
Chờ tiếng gọi mẹ ơi!
Nhưng chờ mãi
Ngày con đi tóc mẹ còn xanh, con 18.
Tuổi đôi mươi chưa chạm mối tình đầu
Nay sờ di ảnh, mẹ thấy con tóc đã muối tiêu rồi
50 năm, mẹ vẫn nhớ mùi mồ hôi cơ thể
Nhớ vết sẹo tròn con theo mẹ hái sim…
Tuổi 95 mẹ đã lẫn dần
Mẹ quên ngày giỗ bố
Mẹ quên cả họ tên của mẹ
Nhưng riêng con, mẹ nhớ hết mọi điều.
Mẹ đã sống đến hôm nay là để chờ con của mẹ!
Các con cứ trở về có thể không còn nguyên vẹn!
Mất hết chân tay, không còn đôi mắt
Con và đồng đội đừng lo, đã có mẹ đây rồi.
Tháng Bảy lại về
Tổ quốc ghi công
Nhà nước họ cho đường và sữa
Mẹ đau lòng đang uống máu thịt con!
Tháng Bảy nữa lại về!
Niềm hy vọng cuối cùng như đã tắt
95 năm, mẹ đợi đến bao giờ?
Mẹ sẽ ra đi gặp con cõi khác
Có hay không mẹ cũng chỉ mơ hồ
Nếu một ngày kia con có trở về
Đừng giận mẹ!
Mẹ đã chờ con hơn nửa cuộc đời!
Tháng 7/2023

VẤN VƯƠNG
Ngắm giọt nắng chiều
Mây bay bay nhẹ
Bao nhiêu sắc màu
Thời gian trôi thật là mau
Bình minh vừa hé…
Nhuộm màu hoàng hôn!
Chiều ngũ hồ 06/2023

CF SÁNG
Giọt cà phê sáng ngấm dần tan
Cuộc vui đâu đó thoáng nhanh tàn
Riêng tư một chút ngồi nghĩ lại
Xem đời được mất chuyện thế gian!

SINH NHẬT CON TRAI TUỔI 25!
Chí trai gánh vác việc gia đình
Học hành, công việc, kế mưu sinh
Ra đời hơi sớm thương con quá
Khởi sự gian nan vạn bước đầu.
Mười chín – đôi mươi đến xứ người
Bỏ lại quê nhà mộng xanh tươi
Học hành, ước nguyện đành dang dở
Ắt hẳn thành công sẽ mỉm cười!

Lê Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân