14/07/23 – 01:07

CUỐI HẠ VIẾT THƠ TÌNH
Dòng thơ gởi sao mà nghe chan chứa
Như ngậm ngùi thôi tựa cửa chia hai
Thoảng miên man kìa ai đẹp trang đài
Dòng hoài niệm bờ vai chiều hạ cuối
Nhờ cơn gió ghé Hằng Nga
Chú Cuội
Bện gốc đa những buổi tối cận kề
Mình hẹn thề cơn mê nghĩa phu thê
Đang ướm chữ chung về Hồng Lâu Mộng
Bên ghế đá còn mênh mông khoảng trống
Bằng lăng xưa tình bỗng tím hạ tàn
Ai bây giờ còn dán thật miên man
Cánh hoa phượng thổn thức ngàn khao khát
Chờ lặng lẽ trôi dạt mưa từng hạt
Kẻ đăng trình vương bụi cát thời gian
Dù giàu sang Tần Hán vượt nguy nàn
Mong họ mãi bình an trong cuộc sống.
12/7/2023
Nguyễn Thị Tuyết Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân