14/07/23 – 04:07

MẶT TRỜI VÀ BIỂN
Mặt trời dưới biển nhú lên
Cớ sao nóng thế bắt đền em thôi
Ngỡ ngàng quá đỗi để rồi
Cho hai nửa thiếu ghép đôi tặng đời
Em thành sóng biển lả lơi
Ánh dương soi nước mặt trời long lanh
Bình minh nhè nhẹ yên lành
Vàng mơ sóng sánh thật nhanh rọi bờ
Chạm vào màu nắng ngẩn ngơ
Sớm mai thức dậy từng giờ gọi tên
Ô kìa nước lửa kề bên
Ngàn năm quấn quýt kết bền tình duyên
Biển là em mãi dịu hiền
Tình yêu nóng bỏng còn nguyên tuyệt vời
Lòng nghe say đắm người ơi
Mặt trời trước biển nói lời tình yêu.
Quảng Bình, 15/7/2023
Nguyễn Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân