14/07/23 – 04:07

BIỂN MẶN
Hè nóng bỏng lã lơi con sóng tạc
Biển mặn mà khao khát giữa trùng khơi
Nụ hôn đầu còn đọng lại bờ môi
Tâm vô định một bầu trời thương nhớ
Ta đã trót trao con tim duyên nợ
Trong bể tình muôn thuở chẳng hề phai
Cho vầng trăng thao thức giữa đêm dài
Cho sương sớm vì ai cài song cửa
Ta đã quyết đi tìm về một nữa
Ghép cho tròn chan chứa một miền yêu
Chưa nói ra lòng đã ước mơ nhiều
Hồn ngây ngất giữa những chiều gió lộng
Phía chân trời bình minh đầy thơ mộng
Nắng trải dài thêm sự sống trào dâng
Dạ bảo lòng sao mãi cứ bâng khuâng
Tình là thế đâu phải cần lý giải.!
14/7/2023
Nguyễn Quế
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân