Mộng ước trao anh – Thơ Nguyễn Thị Ánh Hồng

15/07/23 – 07:07

Tác giả Nguyễn Thị Ánh Hồng

 

MỘNG ƯỚC TRAO ANH

Thu lại về mưa trút những giọt ngâu
Em nhớ lắm mộng sầu đời cô lữ
Bước chân chàng đáng yêu – người viễn xứ
Chàng ít về nơi bến cũ thân thương!…

Buổi ra đi từ giã chốn học đường
Bao bạn mến cùng mái trường thân thuộc
Đêm khuya lạnh trái tim thường giá buốt
Vấn vương nhiều vẫn buộc bước chân đi

Thời gian trôi tim khắc khoải níu ghì
Nay thu tới tuổi xuân thì qua vội
Nghe du dương bản tình ca vừa trỗi
Thấy bồi hồi như có lỗi cùng ai?…

Nhớ khi xưa em dáng nét trang đài
Chàng say đắm rồi u hoài mơ mộng
Chuyện tình cảm của một thời trông ngóng
Thật dễ thương anh ước mộng đợi nàng…

Chức Nữ giờ mong gặp lại Ngưu Lang
Để tâm sự… ôi, miên man nỗi nhớ!
Tình yêu đẹp là mối duyên trắc trở
Nay qua rồi mình mãi ở bên nhau…!

Sài Gòn, 15/7/2023

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: