Trở về Nha Trang – Thơ Nguyễn Nam

15/07/23 – 02:07

Tác giả Nguyễn Nam

 

TRỞ VỀ NHA TRANG

Đã lâu rồi nay trở lại nơi đây
Thành phố biển luôn dâng đầy nỗi nhớ
Ôi Nha Trang biển dạt dào sóng vỗ
Kỷ niệm nào tha thiết ngủ trong thơ

Về bãi dương một mình bước bơ vơ
Phía xa ấy trời sao lấp lánh vẫy
Nhớ xưa… Ôi… môi trao tình run rẩy
Nhớ thẫn thờ buổi ấy bước chung đôi

Những tháng năm gắn bó với biển khơi
Yêu nhiều lắm mỗi chiều yên sóng lặng
Sắc trời thắm và mây trôi bảng lảng
Gió xa về đua mái tóc em bay

Chiều Nha Trang câu hát vọng tình say
Mắt biếc xanh em nhìn tôi bối rối
Tơ lòng dậy nghe trái tim bổi hổi
Để giật mình vẫn ngỡ mới hôm qua

Đi bên em nghe sóng vỗ gần xa 
Cả hai ta đều vụng về lóng ngóng
Lặng nghe lời thầm thì từ xa vọng
Ôi tình yêu trong sáng đến vô ngần

Chiều nay về trước biển đứng phân vân
Mắt tìm dấu chân ngày xưa để lại
Nhưng sóng đã vô tình đưa xa mãi
Kỷ niệm buồn mình từng đã yêu nhau!

Ngày 15/7/2023

Nguyễn Nam

Nguồn ảnh: Hung Hsmn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: