15/07/23 – 03:07

EM SẼ VỀ MIỀN NÚI VỚI ANH
Em sẽ về… miền núi với anh
Tình thơ hai đứa dệt duyên lành
Những con đường nở đầy hoa thắm
Dẫn lối em đi rõ ngọn ngành
Dã quỳ phố núi nở vàng hanh
Hoa vẫy chào em nhuộm thắm cành
Cỏ mượt mơn man đồi đất đỏ
Mưa về con suối chảy vòng quanh
Em sẽ về nơi đó có anh…
Cùng nhau xây dựng lại Bản thành
Đường xưa cũ ấy ta thay đổi
Bắc lại cây cầu suối nước xanh
Xây ngôi nhà nhỏ thật an lành
Cây trái vườn yêu đậm ngọt thanh
Cô giáo hiền em trên bục giảng
Anh lên nương rẫy phủ màu xanh
Bây giờ ta dệt mộng duyên thành
Đêm ngắm sao trời sáng tỏ quanh
Những đứa con mơ cười tủm tỉm
Thẹn thùng em nũng nịu cùng anh.
Nguyễn Thị Hương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân