Biển nhớ em – Thơ Lê Văn Quy

17/07/23 – 08:07

Tác giả Lê Văn Quy

 

BIỂN NHỚ EM

Từng đợt sóng xô hoài theo năm tháng
Để con thuyền nghiêng bóng mãi ru êm
Bao lâu rồi trăng đợi chốn bên thềm
Nhớ em đó hỡi môi mềm tóc rối

Sóng xô trắng bờ mi cong còn đợi
Con thuyền xa vời vợi chốn hoàng hôn
Tím ngày xưa dẫu có những dỗi hờn
Vẫn còn đó nụ hôn người yêu dấu

Anh cố lấp khoảng thương trong bến đậu
Neo gửi lòng che giấu trái tim si
Rồi mơ ngày chung lối bước cùng đi
Để hạnh phúc mãi níu gì hai đứa

Bài thơ viết chỉ chút nao một nửa
Một nửa còn đọng lửa trái tim em
Có nhớ không phảng phất hỡi hương mềm
Xen kẽ lá êm êm mùi thương thảo.

Hà Nội, 29/3/2023

Lê Văn Quy

Nguồn ảnh: Hung Hsmn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: