Nguyễn Công Xuân: Chùm thơ tình 004

17/07/23 – 09:07

Tác giả Nguyễn Công Xuân

 

VỘI VÃ THÁNG NĂM

Tháng Năm đã ra đi vội vã
Nền nhiệt cao tất tả ngược xuôi
Nắng vàng có thể đã nguôi
Để rồi ghim lại, bao người khó quên

Trường tổng kết gọi tên các cháu
Đã hoàn thành đủ đậu điểm thi
Hè ơi muốn nói điều chi
Khi cùng các cháu về quê thăm bà

Hoa phượng đỏ từ xa nhìn rõ
A sắp rồi tới ngõ rẽ vào
Tiếng bà nhỏ nhẹ mắt trào
Xoa đầu thằng cháu, thôi nào vui ghê

Cứ chiều đến bờ đê lộng gió
Lũ diều bay xanh đỏ đủ màu
Vui mừng mấy đứa thi nhau
Diều “tao” cao nhất, gật đầu tán dương

Chào tháng Sáu nắng vàng nối tiếp
Bọn trẻ con mải miết tìm hang
Dế kia no nước vội vàng
Vểnh râu hai mắt, đầu hàng run run

Vui mưa xuống nghịch bùn hè hết
Tạm biệt bà đến tết cháu về
Bà ơi cháu nhớ bà ghê
Và cùng các bạn ở quê nữa bà.

 

ĐÓN HÈ SANG

Phượng đòi ve giục đón hè sang
Áo trắng tinh khôi dáng nhẹ nhàng
Mấy chú cò bay về tới tổ
Ve hờn giận dỗi giọng thêm vang

Phượng đòi ve giục đón hè sang
Một lượt vòng quanh khắp xóm làng
Bập bõm đi ăn vài chú vạc
Thơm mùi đặc quánh chắc làm nhang

Phượng đòi ve giục đón hè sang
Cứ thế thời gian bớt mơ màng
Có kẻ mong em thi hết sớm
Cho đời của hắn được sang trang

Phượng đòi ve giục đón hè sang
Sưởi ấm bình minh sợi nắng vàng
Lấp ló nhà bên hồng hé nụ
Nhà ai vọng lại tiếng cười vang

Phượng đòi ve giục đón hè sang
Đám hỏi làng bên đã rộn ràng
Khấp khởi con tim mình cũng thế
Chờ mong đại diện chúc an khang.

 

VE KÊU SỚM

Ve kêu da diết cuối vườn
Nắng vàng thêm gắt, cành vươn nhọc nhằn
Dưới ao cá lặn mất tăm
Tháng Ba ơi! Quý đầu năm hết rồi

Dư âm hương vị núi đôi
Lắc lư xe trượt, ôi thôi xa dần
Ta về, về với khoảng sân
Không cao hùng vỹ, nhưng gần sớm hôm

Chờ mùa tới vụ chôm chôm
Rủ nhau đi tới đầm tôm để mò
Thi nhau bắt những con to
Nướng lên uống với rượu vò say say

Ve kêu nhấm nhẳng cả ngày
Tháng tư chờ đến, ở ngay cạnh rồi
Đêm đêm sao sáng đổi ngôi
Gió hiu hiu thổi, mình ngồi dưới trăng

Sánh so ai đã sướng bằng
Nhạc ve, trăng sáng, dễ thăng giấc nồng
Mơ về tới bến sang sông
Mơ nhiều, nhiều lắm cho chồng nó ghen.

 

NHỚ MÙA HÈ QUÊ TÔI

Ngày nào vừa mới cấy xong
Tháng Năm trải rộng, cánh đồng vàng ươm
Lối mòn, bờ ruộng, con mương
Nào đâu có phải đoạn đường dễ đi

Trống trường rục rã mùa thi
Ngoài đồng thì cũng kém gì các em
Đôi vai bé nhỏ lấm lem
Oằn lưng kĩu kịt thân quen bao đời

Bát cơm mềm dẻo khi xơi
Có ai nhớ tới công người nông dân
Vốn xưa chăm chỉ chuyên cần
Đôi tay cháy xém, cẳng chân váng phèn

Bốn mùa chọn vụ đan xen
Nhìn cây đoán bệnh, thói quen ngấm vào
Nhưng mà cũng đáng tự hào
Tiệc tùng, ẩm thực, thanh cao phải dùng

Giờ đây nông nghiệp vui mừng
Đầu tư máy móc, tới từng xóm thôn
Ruộng manh mún, đã được dồn
Cánh đồng mẫu lớn, nông thôn đổi đời

Mời anh, mời chị ghé chơi
Vườn nhà hoa quả, rau tươi em mời
Bốn mùa cây lá xanh tươi
Cơm thơm, tay khéo, mở lời dễ thương.

 

NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI

Chào mừng các cháu hôm nay
Trẻ con vui vẻ một ngày đáng yêu
Một ngày chứa đựng bao điều
Một ngày tất cả phải nhiều quan tâm

Vì tương lai phải xứng tầm
Đó là hạnh phúc gieo mầm tương lai
Thời gian dự kiến lâu dài
Bây giờ giờ vất vả ngày mai huy hoàng

Ưu tiên con trẻ mở mang
Chơi cùng với học nhẹ nhàng vẫn hơn
Trẻ con trong sáng tâm hồn
Không nên đào tạo dại khôn tranh giành

Trẻ như là một bức tranh
Nay mai lớn cũng trưởng thành mà thôi
Gia đình hạnh phúc gấp đôi
Trẻ thơ người lớn cùng ngồi cười vui.

Nguyễn Công Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: