Sao con chưa về – Thơ Phạm Quốc Tý

17/07/23 – 10:07

Tác giả Phạm Quốc Tý

 

SAO CON CHƯA VỀ

Năm nay tháng Bảy lại về
Mẹ ngồi nước mắt dầm dề nhớ con
Ra đi vì nước vì non
Đạn bom khói lửa lòng son đã thề

Yên tâm mẹ nhé con về
Chiến tranh thắng lợi bốn bề cờ hoa
Mẹ chờ con mắt lệ nhòa
Mong ngày giải phóng nơi xa con về

Sao con chẳng giữ lời thề
Ra đi, đi mãi không về với quê
Cánh diều vẫn đợi ven đê
Dòng sông bến cũ con về tắm trưa

À ơi chiếc võng ngày xưa
Vẫn giành con đó mẹ chưa cất vào
Hôm nay trời đổ mưa rào
Con yêu của Mẹ nơi nào lạnh không?

Người yêu vẫn chưa lấy chồng
Đêm ngồi tựa cửa ngóng trông con về
Bao năm vẫn giữ câu thề
Chờ con năm tháng vỗ về niềm tin

Con đi biền biệt lặng im
Giờ đây mẹ biết đi tìm nơi đâu
Cả đời cực khổ bệnh đau
Đói rách mẹ chịu chỉ rầu vắng con

Mong con năm tháng mỏi mòn
Nhớ con mẹ khóc sao con không về.

18/7/2023

Phạm Quốc Tý

Nguồn ảnh: Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: