17/07/23 – 02:07

PHỐ BIỂN QUÊ ANH
Anh đưa em về phố biển quê anh
Thành phố trong xanh bên bờ cát trắng
Ghềnh Ráng Tiên Sa lung linh trong nắng
Đón em về… tắm mát bụi đường xa…
Bãi tắm Hoàng Hậu đẹp đến đắm say
Mình đến đây làm Tân Hôn em nhé
Gió biển mênh mang trăng đêm mát mẻ
Sóng vỗ rì rào… kể chuyện em nghe…
Dốc Mộng Cầm mình đếm bước đêm khuya
Nghe tình thơ… thi nhân Hàn Mặc Tử
Đời bạc đen… tình yêu vừa hé nụ
Từ tạ cõi đời khi tuổi… thanh xuân
Mình về Eo Gió đón ánh bình minh
Về Kì Co ngắm San Hô em nhé
Biển quê anh nghe mênh mông sóng vỗ
Anh đón em về trọn đời sẽ… chung đôi!
TP. Quy Nhơn, Bình Định, 16/6/2023
Đào Thị Thanh Tâm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)