Lê Văn Quy: Chùm thơ tình 001

17/07/23 – 03:07

Tác giả Lê Văn Quy

 

PHỐ XƯA CÒN MÃI

Khá lâu rồi mình nhớ buổi quen nhau
Trên con phố xưa khắc sâu ký ức
Dưới tán me xanh sao mà quên được
Mái ngói xô nghiêng rêu phủ xanh màu

Hàng phượng thắp lửa đứng nép bên nhau
Như ta trước sau bao ngày vẫn đợi
Mặt Hồ Gươm soi nắng vàng ngày mới
Thoảng thấy chao lòng nhung nhớ phố xưa

Phố vẫn còn đây qua bao nắng mưa
Cũng như chúng ta chịu nhiều gian khó
Vượt qua gian khổ lại về bên nhau
Phố xưa còn mãi sắc tím đượm màu.

 

MỎNG MANH TRƯỚC HẠ

Muôn sợi nắng trải dài vương kỷ niệm
Một thời xưa âu yếm lại quay về
Theo bước nhau vời vợi trong cơn mê
Nhuộm nhau đó dù bộn bề cuộc sống

Muôn sắc màu mong manh hồn sao động
Trong trái tim tôi và trái tim em
Dù tháng ngày bao khó nhọc nhom nhem
Thì điệp khúc hạ vàng về vẫn trỗi

Mỏng manh quá trước hạ thềm nắng mới
Nụ cười tươi xao xuyến gọi ngày xanh
Tuổi thơ ơi đi và đến trôi nhanh
Còn đâu đó đọng ngọt lành trước hạ

Vẫn bâng khuâng rớt rơi từng chiếc lá
Vẫn còn nhau còn cả giọt chia ly
Và đây rồi ngày hội tụ những gì
Mà đã mất nay quay về trở lại

Mỏng manh mỏng manh trước hạ vàng nhân ái
Cùng nhau ta tìm lại khoảng xưa yêu.

17/02/2023

 

RU MÃI TÌNH TA

Ôm ấp mãi con đường hạnh phúc
Dẫu cho đời trong đục nông sâu
Đã thương vẹn giữ trọn màu
Xe thêm chỉ thắm bền lâu trọn đời

Lời vàng ngọc muôn thời lưu nhớ
Vẹn câu thề chớ để gió bay
Quê hương nồng đượm tháng ngày
Thắm duyên hai đứa tình say nghĩa nồng

Ta se kết duyên hồng thắm mãi
Chẳng mơ màng luyến ái hào hoa
Chỉ mong cuộc sống chan hòa
Suốt đời chung bước nhẫn nha nhẹ nhàng

Vui hạnh phúc giang san tươi thắm
Xây tương lai vạn dặm bình yên
Vẹn câu chung nước nối liền
Hai ta cầm sắt lưu duyên thắm mầu.

Hà Nội, 27/6/2023

 

THÁNG SÁU NGHĨA TÌNH

Bóng chiều đổ trang dài ngõ phố
Lối thân thương vô độ nào phai
Bên nhau tình cứ đọng hoài
Để đây nhớ đó trách ai bây chừ

Hẹn gặp lại vẫn như xưa cũ
Anh em mình đông đủ đầy thêm
Hòa chung nhịp bước êm đềm
Thỏa lòng mong mỏi thâu đêm ngóng chờ

Tạm biệt nhé mộng mơ nồng ngát
Say hương lòng dào dạt còn đây
Tháng Năm phượng thắm đong đầy
Nhớ khung trời ấy lâng say ngát tình

Tháng Sáu về lung linh trước cổng
Chúc cho nhau neo đậu bến an
Lời vàng tiếng ngọc dịu dàng
Hạ vàng âu yếm nhân gian hữu tình.

01/6/2023

 

HẠ TRONG NHAU

Vẫn mãi trong nhau… một mùa nắng hạ
Thầm gọi tên nhau… với cả tuổi thơ
Có những chiều… hai đứa cứ ngẩn ngơ
Nhìn phượng nở… níu đợi chờ hạ tới

Em nhuộm tím… cả khung trời vời vợi
Nhuộm hồn tôi… ngày ấy buổi mùa sang
Nhuộm tuổi thơ… mơ mộng suốt chiều vàng
Để nỗi nhớ… miên mang theo tôi mãi

Vẫn là em… không phải đâu huyền thoại
Luôn bên nhau… nhuộm tím trái tim nhau
Cả đời này… bền gối thắm vẹn màu
Khi hạ đến… ân nồng sâu thêm thắm

Hạ vẫn còn… theo tôi em muôn dặm
Cứ mặn mòi… như những buổi ngày xanh
Trên con đường… lá đỏ gió reo quanh
Thì vẫn mãi… ngọt lành tình hai đứa.

17/5/2023

Lê Văn Quy

Nguồn ảnh: Hung Hsmn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: