18/07/23 – 07:07

HỒI TƯỞNG
Xa xa có vạt nắng rơi
Để cho cơn gió vạn lời yêu thương
Nhớ em má thắm môi hường
Một thời đắp mộng uyên ương chẳng thành.
Trời cao gió mát trong xanh
Nhớ về ngày ấy bên cành hoa xinh
Hai ta chung mộng cuộc tình
Cùng nhau đón ánh bình minh rạng bừng.
Tay đan xiết chặt sau lưng
Bên đồi sim tím hát mừng tình yêu
Em như một đóa xuân kiều
Khắc sâu tim nhớ phiêu diêu nắng chiều.
Chờ nhau chờ đến cô liêu
Chờ mong mộng thắm dáng kiều trao duyên
Cho bến neo đậu bóng thuyền
Trăm năm mộng đẹp lương duyên mặn nồng.
Chiều nay ngắm vạt nắng trông
Trong bao la ấy mênh mông nỗi buồn
Lòng anh vẫn nhớ em luôn
Mong bên ấy mãi suối nguồn yêu thương.
Sài Gòn, ngày 15/7/2023
Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)