Chùm thơ tình – Bùi Mạnh Hùng

18/07/23 – 08:07

Tác giả Bùi Mạnh Hùng

 

THÁI BÌNH QUÊ EM

Anh về thăm tỉnh Thái Bình
Cánh đồng cải ngọt vui mừng rung rinh
Hoa vàng bát ngát mênh mông
Chạy dài theo vệt triền đê sông Hồng
Quê em đẹp lắm anh ơi
Dòng sông uốn lượn quanh co xuôi dòng
Sông Hồng sông hóa Thái Bình
Bao quanh mảnh đất Thái Bình phì nhiêu

Hàng năm nước trổ vào đồng
Mang theo những hạt phù sa gieo trồng
Quê em đất tốt quanh năm
Năm hai vụ lúa xen canh hoa mầu
Đi vào sử sách Việt Nam
Thái Bình năm tấn quê hương nhà Trần
Hưng Hà là đất Long Hưng
Đời Trần dựng nghiệp cơ đồ từ xưa

Vua Trần lừng lẫy một thời
Dẹp quân phương bắc nhà Thanh nhớ đời
Quê hương lớp lớp anh hùng
Qua bao thế hệ chiến công lẫy lừng
Làng quê trên bến dưới thuyền
Du xuân thắng cảnh hàng năm hội hè
Chùa Keo di tích ngàn đời
Tháng Mười mở hội khách về muôn phương

Bát Ngàn vị tướng bà Trưng
Tháng Ba mở hội Hưng Hà Long Hưng
Thiên nhiên biển nước rì rầm
Cồn vành tắm biển sóng trào nước dâng

Cồn Đen Thái Thụy hững hờ
Rừng vàng biển bạc bạt ngàn trùng khơi
Mời anh về với quê em
Mặn mà nghĩa nặng tình quê êm đềm

Cái nôi khúc hát quê hương
Điệu chèo Nguyên Xá còn đây ngàn đời
Nghệ thuật rối nước tài ba
Thi nhân biểu diễn đi ra nước ngoài

Bàn tay khéo léo nghệ nhân
Đồng sâm trạm bạc đã vào thơ ca
Kể sao cho hết ai ơi
Nông thôn đổi mới mùa màng tốt tươi

Ánh đèn tỏa khắp thôn làng
Điện đi tới tận từng nhà hộ dân
Quê em đổi mới từng ngày
Cánh đồng kiểu mẫu đường ra đường vào

Doanh nhân trong nước nước ngoài
Thi nhau mang vốn đầu tư lâu dài
Khu kinh tế biển Thái Bình
Cơ quan xí nghiêp rộn ràng đông vui

Giao thông thuận lợi xuyên vùng
Thông thương hàng hóa thuận hòa giao lưu
Thái Bình đang tiến ra khơi
Quyết đưa tỉnh nhà hòn ngọc viễn đông!

29/6/2023

 

HỘI LÀNG LẠI TRÌ

Anh ơi về với quê em
Ngày hội Lại Trì nhộn nhịp miền quê
Ta về quê mẹ sinh ra
Xem hội ca hát ngày vui của làng

Vui ngày mở hội tháng Mười
Khai hội rước thánh đền quan đình ngoài
Bơi chải đua sức thi tài
Gái trai la hét dô hò thuyền đua

Tiếng mõ gõ nhịp đều đều
Hò giô nhịp đẩy tuyền đi vèo vèo
Mỗi năm mở hội một lần
Vào ngày mười một ta về hàng năm

Khắp nơi khách đổ về làng
Sửa lễ kêu cầu lấy phúc cầu may
Hội mở rước mẹ chùa am
Kiệu đi như gió như mây ào ào

Rước về ngự tại đình Quan
Là nơi bến Ngự! Trường thi đua tài
Ba ngày tấp nập trông mong
Chơi cờ đánh vật đua thuyền kéo co

Trẻ thơ náo nức theo cha
Bám đuôi theo mẹ danh phần bánh đa
Nhộn nhịp cầu phúc cầu tài
Mở thẻ rút bài xem số cầu may!

Quê hương nặng nghĩa thắm tình
Mong ngày hội đến ta về chung vui
Ai xa cũng nhớ quê nhà
Cái nôi mẹ đẻ sinh thành ra ta

Tuổi thơ âu yếm còn vương
Sông quê khúc hát điệu chèo tình thương
Hẹn ngày hội mở mùa sau
Ta về ta tắm sông quê hội làng!

 

DỆT LÀNG THƠ HAY

Lúc buồn ta thích làm thơ
Lúc vui ta lại nhiều thơ hơn buồn
Viết lên nhịp sống thường ngày
Dâng trào cảm xúc vần thơ tuôn trào
Dòng thơ bút tích sự đời
Từ sâu ngõ hẻm tâm tư trong lòng
Đi vào góc khất của đời
Cũng làm lên được tâm tình bài thơ
Ngó qua đôi mắt chụp hình
Suy tư ngẫm nghĩ thơ ca cũng thành
Thơ vui rộn rã tiếng cười
Thơ mà ẩn khuất đọc rồi nghĩ suy
Tủm tỉm thấy cũng hay hay
Cười vui trong dạ mơ màng xôn xang
Thơ ta đâu có đồng xu
Ta vui ta viết để đời mai sau
Lưu chụp sự tích của đời
Ghi dòng văn hóa hôm nay hiện thời
Gửi vào các hội thơ ca
Sân chơi bình đẳng đều là bạn nhau
Mọi người vất vả duyệt bài
Lựa xem bài viết chọn cho vào để đăng
Nào màng lợi lộc gì đâu
Sân chơi lưu giữ kho tàng Việt Nam
Thi huynh thi hữu gần xa
Trổ tài sáng thác dệt làm thơ hay
Mong sao thính giả ghé vào
Khen chê góp ý cùng nhau luận bàn
Thi huynh thi hữu vui mừng
Viết lên ta dệt một làng thơ vui!

23/6/2023

 

MỐI TÌNH THÁNG BA

Nắng vàng le lói đầu hiên
Xua tan cái lạnh nàng bân gọi về
Hoa xoan nở trắng hiên nhà
Nhành hoa rơi xuống tràn dầy góc sân

Em đi thu lượm hoa rơi
Mang về vị thuốc giúp ta giúp người
Hạ về gạo nở sắc hương
Dọc đường gạo đỏ một màu hoa thơm

Vườn hoa bưởi trắng rung rinh
Nhụi hương hoa bưởi đan sen tỏa mùi
Thời gian năm tháng trôi hoài
Mối tình ấp ủ ngày đầu nhớ thương

Gặp em thọn thẹn má hồng
Ngồi bên cây gạo chuyện tình lứa đôi
Đôi khi không nói lên lời
Tay kia bấu víu! Gạo cây móng rời

Tình yêu chớm nở ban đầu
Cầm tay hai đứa mà lòng xôn sang
Nói lời nho nhỏ dễ nghe
Anh xin được kết bạn tình cùng em

Em nghe vang vảng bên tai
Trong lòng rạo rực máu trào con tim
Nụ hôn nồng thắm đê mê
Vẫn còn vương mãi tháng ngày mang theo

Bao nhiêu lưu luyến tuổi hồng
Gạo già âu yếm tuổi thơ vẫn còn
Mỗi khi về tới quê nhà
Em ngồi đứng ngắm bạn tình trăm năm!

 

TIẾNG ĐÀN

Đàn bầu khúc hát yêu thương
Làm em mê mẩn đắm say tâm hồn
Đêm khuya tĩnh lặng ê trề
Âm thanh déo dắt cung đàn nhạc reo

Cao cao khúc hát bi sầu
Dâng trào tan nát u buồn nỗi đau
Tiếng ngân xao xuyến thêm mừng
Con tim rộn rã hững hờ em vui

Nhạc ơi có thấu nỗi buồn
Bao năm hò hẹn ghi lòng sắc son
Năm canh thức giấc mỏi mòn
Hẹn ngày đính ước lên duyên vợ chồng

Chờ cho khúc hát tình nồng
Giây căng bật đứt tiếng đàn ngẩn ngơ
Nhạc thanh lời bổng bay xa
Làm cho mê mẩn càng say thêm sầu

Tiếng reo thánh thót đau buồn
Yêu nhau đứt đoạn vơ vơ nỗi lòng
Đàn ơi sao lại thêm đau
Mối tình giang giở hỏi trời tại sao

Mảnh mai thân gái tình đầu
Cuộc đời nhỡ nhịp biết làm sao đây
Ai ơi thương xót cùng em
Trách người nơi ấy bạc tình trớ trêu

Thẫn thờ nửa khóc nửa mê
Tiếng đàn ái oán thả hồn cùng em!

Ngày 07/6/2023

Bùi Mạnh Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: