Nỗi đau lòng mẹ – Thơ Nguyễn Thiện Đức

19/07/23 – 08:07

Tác giả Nguyễn Thiện Đức

 

         NỖI ĐAU LÒNG MẸ
(Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ  27/7/1947 – 27/7/2023)

“Cái cò lặn lội bờ sông…
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non”( * )
      Lời người thuở trước vẫn còn
Gieo vào lòng mẹ héo hon cả đời

     Cha đánh Pháp dưới bom rơi
Nuôi con thơ dại không lời thở than
  Chín năm quét sạch giặc càn
   Him Lam… nằm lại cha con không về
 
      Lòng mẹ quặn thắt tái tê
Máu cha thắm đượm lời thề sắt son
     Để rồi… mẹ lại tiễn con
Đánh Mỹ bảo vệ nước non sơn hà

   Chiến trường con quyết xông pha
Giữ gìn bờ cõi quê nhà Việt Nam
  Băng qua rừng đước rừng tràm
Đèo cao vực thẳm nguy nan xá gì

  Tuổi xuân dâng hiến quản chi
Máu đào đổi lấy những gì hôm nay
Ở đâu con hỡi có hay
Mẹ già mòn mỏi từng ngày ngóng trông
 
Bốn tám năm dưới cờ hồng
Bắc Nam một dải núi sông vẹn tròn      
Nước mắt mẹ đã không còn
Một dòng chảy… khóc chồng con một đời!

Hà Nội, tháng 7/2023
(*) Ca dao Việt Nam

Nguyễn Thiện Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: