Chùm thơ “Hoài niệm” – Nguyễn Hoàng Mai

20/07/23 – 07:07

Tác giả Nguyễn Hoàng Mai

 

HOÀI NIỆM 1

Mãi ngắm vầng dương lặng lẽ qua
Bình minh phút chốc hóa chiều tà
Trời trong nắng nhạt mây lờ lững
Bỗng dậy trong lòng kỷ niệm xa. 

 

HOÀI NIỆM 2

Nhớ người xưa đếm bước chiều hiu quạnh
Lòng bồi hồi tìm lại những vần thơ
Gom hoài niệm bao mộng mơ xưa cũ
Kết thành dòng ấp ủ mãi không quên.

 

BÂNG KHUÂNG 

Ngoại ô một chiều mưa buồn da diết
Trên đường đầy những chiếc lá vàng khô
Rất thân quen sao nay trông thấy lạ
Vẫn hàng cây hoa dạ lý thơm nồng

Không gian lặng cõi lòng thêm trống vắng
Bầu trời xanh mây trắng cũng lang thang
Xin cho hỏi mây đang về đâu đấy?
Giúp dùm ta mang mấy nỗi bâng khuâng.

Một người phụ nữ đơn thân, đứng vững trên đôi chân của mình… đi vững vàng trên con đường mình đã chọn… Vẫn có đôi khi cảm thấy bơ vơ, sợ hãi như đang đứng bên bờ vực.

 

MƯA CHIỀU

Chiều nhạt nắng một cơn mưa xối xả
Ngọn gió lùa làm nghiêng ngả hàng cây
Lá khô rơi bay đầy trên khắp lối
Buổi chiều tàn bóng tối đã vây quanh

Bên khung cửa một cánh hồng cô quạnh
Vẻ lạnh lùng, dáng nhỏ nhắn mong manh
Sống vững vàng đời sống của riêng mình
Bình minh đến ngắm cây xanh hoa lá

Buổi tối về ngồi ngắm ánh sao đêm
Chỉ mong cho cuộc sống được êm đềm
Một tách cà phê cho đời thi vị
Tuần trà hoa thanh thản tuổi về chiều.

Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình. Chỉ là ta biết dung hòa niềm vui nỗi buồn, để có được cuộc sống vui vẻ, an nhiên.
 

QUÊ HƯƠNG 

Tôi là dân một vùng quê Nam Bộ
Lớn lên từ ruộng lúa với nương khoai
Bởi quê nghèo nên tháng ngày vất vả
Vì chén cơm manh áo kiếp con người

Chăm ruộng lúa xanh tươi, vườn cây trái
Quê tôi có những chàng trai cô gái
Dù nhọc nhằn không mơ ước cao sang
Rất chân thành mộc mạc lại giỏi giang

Tôi ra đi bao năm dài xa cách
Mỗi độ xuân về mới trở lại thăm
Nhưng trong tôi một tình yêu sâu đậm
Dù đi đâu cũng vẫn nhớ quay về.

 

AN NHIÊN

Đường chân thiện mỹ nhớ ghi câu
Rũ bỏ sân si tránh nẻo sầu
Gắng giữ thân tâm thường xán lạn
An nhiên tự tại chẳng lo âu.

Nguyễn Hoàng Mai

Ảnh minh họa. Nguồn: Bá Nha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: