20/07/23 – 01:07

ÁO BÀ BA
Hỡi em thon thả bà ba
Đẹp từ cái thuở ông cha đẹp về
Thoạt nhìn đã thấy chân quê
Trắng thơm hạt gạo chẳng khoe cũng giòn…
Bà ba em mặc nâu non
Để anh đêm nhớ ngày luôn mong chờ
Để anh thầm gọi câu thơ
Ru em tròn giấc mộng mơ quê mình!
Người xinh áo vải cũng xinh
Bà ba e ấp nét tình đượm trao
Ngàn năm sau vẫn tươi mầu
Bà ba em đã khoác vào tim anh.

Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)