20/07/23 – 03:07

NINH HÒA QUÊ EM
Dừng chân ghé lại Ninh Hòa
Gió miên man thổi giao thoa ân tình
Ơ kìa! Hòn Lớn cây xinh
Hòn Hèo đội mũ che mình em nha
Suối Mơ róc rách sau nhà
Sông Dinh uốn lượn bờ xa lững lờ
Nha Phu nằm đợi mộng mơ
Đây đèo Rọ Tượng thẫn thờ một bên
Dốc Lếch thơ mộng lâu bền
Du dương biển hát dịu êm tâm hồn
Ninh An trong buổi hoàng hôn
Hãy mau ghé lại thăm đồn chiến khu
Đá Bàn mây phủ sương mù
Có hồ nước đập… mùa thu đẹp lòng
Bạt ngàn ruộng lúa mênh mông
Xuống nhìn Hòn Khói muối đồng Ninh Diêm
Ninh Hòa vốn thật là hiền
Tình yêu đôi lứa đẹp duyên rạng ngời
Cùng nhau dệt mộng rong chơi
Đắp xây hạnh phúc tuyệt vời ai ơi.
Thanh Liên, 20/7/2023
Kiêu Phạm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)