Gió mùa thu! – Thơ Như Hoa

20/07/23 – 03:07

Tác giả Như Hoa

 

GIÓ MÙA THU!

Tiếng gió rì rào luồn qua khung cửa
Thổi vào khoảng trống không gian yên ả
Chợt bâng khuâng luyến tiếc khung trời hạ
Hoa phượng rơi đỏ thắm gợi nhớ thương
Cách xa nhau mấy mùa trăng tinh tế
Nay em lại về bên quán cốc xanh lê
Bên những cánh đồng xanh ngát dấu yêu
Gió mát trăng thanh vơi niềm khát vọng
Em lại về trong cơn gió mùa thu
Nghe điệu nhạc ru hồn tiếng hòa ca
Dõi mắt trông theo hàng cây xanh lá
Thắm đượm hồn quê tình bao chan chứa
Bỗng thấy tâm hồn ôi xao xuyến lạ
Đã mấy năm vắng, cách biệt phương trời
Nay em về tìm lại, bóng dáng người ơi
Khơi niềm trăn trở, suốt tháng năm qua
Khoảnh khắc tuyệt vời, thỏa lòng nhung nhớ
Nở nụ cười viết vội mấy vần thơ
Gửi vào hồn khi cơn gió lặng yên
Tâm tư trầm lắng, bước vào cõi mơ.

17/7/2023

Như Hoa

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: