21/07/23 – 07:07

VÕ VÀNG
Chiều nay lục bát xuôi vần
Ngỡ ngàng cuối phố bước chân trang đài
Nắng vàng lấp lửng bờ vai
Đâu đây vọng tiếng thở dài xốn xang
Phải chăng sắc hạ mơ màng
Lùi vào dĩ vãng riêng mang bóng hình
Con đường phố xá lung linh
Gợi khơi kỷ niệm ân tình năm nao
Mắt môi nỗi nhớ ngọt ngào
Êm đềm trỗi dậy xôn xao cõi lòng
Biết người tâm có lắng đong
Hay như cơn sóng lượn vòng đó đây
Hàn Giang soi bóng trăng gầy
Rơi đầy mặt nước trời mây lững lờ
Sắc hồng bỗng thoáng ngẩn ngơ
Sương rơi ướt lạnh khép hờ bờ mi
Thời gian sao chẳng níu ghì
Thương hoài tuổi mộng qua đi mỗi ngày
Đâu rồi mật ngọt mê say
Võ vàng dáng ngọc đoạ đày giấc mơ.
Hoàng Kim Huế
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)