21/07/23 – 07:07

MẸ YÊU
Viết về mẹ lắng tâm tư thương cảm
Dáng mai gầy điềm đạm buổi chiều xưa
Thoảng đâu đây ngày tháng ngỡ như vừa
Bên song cửa ngắm mưa nhiều kỷ niệm
Tuổi thơ dại bao nỗi buồn xâm chiếm
Vắng bóng cha mãi hoài niệm bên lòng
Mẹ thân cò xao xác vẫn hằng mong
Cho con trẻ thuận dòng vui hạnh phúc
Dẫu mưa nắng thăng trầm trong hay đục
Thay cha hiền mọi lúc lắm gian lao
Phá Tam Giang sóng nước vỗ rì rào
Con khôn lớn mẹ chênh chao giấc mộng
Thân cò lặn một mình vươn chèo chống
Giữa cuộc đời lồng lộng bóng mẹ yêu
Người đi xa để mỗi sáng lại chiều
Con thương nhớ mong hồn xiêu đất phật
Ngày của mẹ nỗi buồn dâng chất ngất
Vẫn biết rằng sự thật giữa trần gian
Sinh tử ly chia biệt lệ cơi tràn
Mong người mãi nhàn an miền cực lạc.
Hoàng Kim Huế
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)