Trần Thị Thu Thủy (Cam Ranh): Chùm thơ tình 001

21/07/23 – 09:07

Tác giả Trần Thị Thu Thủy

 

MỘNG

Một cuộc dài giữa cơn mưa
Đôi chân mệt lữ có vừa cuộc vui
Nương bóng mây phù hư trôi
Trăm năm là mấy vận đời mãi xoay!

Thực hư đời giữa cơn say
Vui phút chốc cạn ly này…
cuộc chơi
Ngất ngây tình
phút lả lơi
Mây mưa vần vũ
rớt vơi
vợi tình
Tàn
đêm mưa
bóng một mình
Em về viết lại phiêu tình
còn xanh?
Áo chưa ướt
mộng sao đành
Tan
trong mưa hắt
mắt hanh
lệ nhòa

Từng bước nặng
trĩu giọt sa
Thương vay chi
đàn ngân nga cung trầm!

29/5/2023

 

KHÚC ÂM BUỒN

Rồi một ngày dấu chân tìm chốn cũ
Nắng chiều hôm sắp khuất lặng sau đồi
Tiếng chuông đổ từng hồi âm vang lộng
Mái đình cong níu khoảng lặng mênh mông

Phố ngày xưa lặng lờ dường thăm thẳm
Gió thôi về lay từng chiếc lá trơ
Mái tây hiên nắng lướt nhẹ hửng hờ
Ly rượu đắng tận cùng buồng tim vỡ

Mai bước về bóng hoàng hôn chạm ngõ
Sỏi đá xanh mòn vết cắt thời gian
Lần đi xưa ngoảnh lại hút lối mòn
Mùa phượng ấy ve nỉ non khóc hạn

Nghe chiều xuống bên đời từng cung bậc
Ly trà thơm sợi quấn quyện lưng chiều
Nồng hương đời đắng, ngọt đượm đầu môi
Chờ đêm xuống trăng em cùng hò hẹn

Ngả nghiêng đêm say phù hư chếnh choáng
Khúc âm buồn trộn vỡ tận cùng âm
Cổ tích thi biệt lãng nơi xa xăm
Ánh trăng phai dịu dàng chôn mùa cũ.

15/5/2023

 

VÀNG MẤY THU

Bên dốc đời
đường còn dịu vợi
Nghiêng chút đời ấm áp bờ vai
Sương chiều lạnh nắng cũng nhạt phai
Gió lành gợi hương đời tím ngọt

Lần lựa nhau mùa phai màu nắng
Chút hao gầy em ngần ngại chi
Lối đi về nắng lụa tràn mi
Em thả bước rong chiều
dệt nắng

Qua bao mùa lá thu rơi thắm
Trang thơ tình cũng bỏ nhau đi
Lưu luyến màu áo tím tà huy
Tím chiều loang tím
đời nhạt vắng

Vàng phai mấy mùa nhau thầm lặng
quay bước em về
biệt tình thi.

15/3/2023

 

CHỈ LÀ KHÚC RU

Ru chiều một khúc tình ca
Ru cơn sóng vỗ xa xa vọng ngàn
Ru nắng nghiêng dãi cát vàng
Ru em lời thắm chứa chan nghìn trùng

Biển chiều gió ngược mông lung
Sóng xô từng lớp ngại ngùng… bờ xa
Xuân xưa
xuân lại
biển già?
Hỏi trăng bao tuổi
mãi là nàng thơ!

Nắng chiều nhảy bước ngu ngơ
Bài tình ca cũ ơ hờ
cho em
Cánh thơ sóng vỗ ướt mèm
Bập bềnh
trắng xóa nỗi niềm
khơi xa!
Ru chiều một khúc tình ca…

08/3/2023

 

SÔNG THƠ

“Thuyền ai lạc bến qua bờ
Có con sông nhỏ hửng hờ cuối đông”(*)

Dòng sông thơ trôi mênh mông
Ngàn mây lơ đãng nương trong gió ngàn
Tâm thơ muôn điệu ý chan
Hồn xuân lấp ló ngát ngan nắng về

Cuộc vần xoay những cơn mê…
Thuyền thơ tịnh độ bên bờ cuộc chơi
Dòng
vẫn trôi chở thơ đời
Chở đầy
vơi
những phận người
về đâu!

Xõa tóc mây cuối giang đầu
Nương chiều khoảnh khắc bóng câu vụt ngàn
Thơ trôi giữa sóng mênh mang
La đà trăng chếch
phong hàn
thuyền xuôi.

22/02/2023

(*)Thi Sĩ Thạch Hãn

Trần Thị Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: