22/07/23 – 01:07

GIẢ VỜ
Cứ giả vờ vui vẻ có được không?
Vì em sợ trong lòng mình trống vắng
Mình bất chợt gieo vào nhau khoảng lặng
Sống vô tình như người lạ từng quen.
Cứ giả vờ hạnh phúc có được không?
Vì em biết cuộc đời này ngắn lắm
Xin vội vã vin vào đời thật chậm
Cho mình còn gặp lại được cố nhân.
Cứ giả vờ sống thật có được không?
Cho em biết cuộc đời còn đẹp lắm
Người với người xin thôi đừng lừa lọc
Dối gian nào không vỏ bọc thơm tho.
Cứ giả vờ yêu say đắm đi anh!
Em chỉ sợ gối chăn kia nguội lạnh
Đêm tỉnh giấc nỗi cô đơn hiu quạnh
Len lỏi vào đơn chiếc bóng mong manh.
Cứ giả vờ mạnh mẽ có được không?
Che giấu những yếu mềm trong suy nghĩ
Giả vờ đấy! Cứ theo vào mộng mị
Giấc ngủ nào canh cánh những lo toan.

Phạm Nhớ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)