Chùm thơ – Diệp Tôi Đây (Đà Nẵng)

22/07/23 – 07:07

Tác giả Diệp Tôi Đây

 

GẠC MA BẤT TỬ…!

Tháng Ba đến ta nhìn về biển cả
Một màu hồng sao quá nỗi xuyến xao
Đảo Gạc Ma ngày ấy mãi cuộn trào
Bao chiến sĩ chung máu đào bất tử

Đáng tôn kính đáng tự hào vinh dự
Sáu tư người gìn giữ mảnh hồn thiên
Triệu con tim trên khắp cả ba miền
Tháng Ba đến man miên lòng xao động

Gạc Ma hỡi nghìn thu người mãi sống
Chung máu đào cuồn cuộn sóng biển Đông
Màu đỏ tươi tô thắm quyện cờ hồng
Hòa sóng nước mênh mông đầy kiêu hãnh

Trước giả thú lũ bạo tàn máu lạnh
Tặc gian tà đâu sánh chí hùng anh
Sáu mươi tư trái tim nguyện trung thành
Chung máu đỏ Gạc Ma manh bất động

Tháng Ba đến thả hồn phiêu bay bổng
Hái sao trời ươm mộng kết hoa đăng
Xóa màng mây tỏa sáng ánh cung hằng
Lời tri điệu Hải Đăng hồn chiến sĩ…

Thềm lục địa cờ hồng ôm thỏa chí
Nhuộm máu đào bền bỉ dạ kiên trung
Cháu thần tiên dân tộc Việt anh hùng
Noi gương sáng thủy chung soi vạn kiếp…!

14/3/2023

 

MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG

Tháng Tư về trời rợp bóng cờ hoa
Ngày Tổ quốc nước nhà vui thống nhất
Niềm mơ ước nay đã thành sự thật
Bắc Trung Nam trời đất thắm ngợi ngời

Mỗi xuân về bao niềm nỗi chưa vơi
Ngày Độc lập chạnh lòng rơi nước mắt
Người đâu đó vẫn chưa về gặp mặt
Nỗi chờ mong quặn thắt tháng năm dài

Mẹ anh hùng châu lệ vẫn chưa phai
Bao thương nhớ miệt mài mong khắc khoải
Nữa thế kỷ chồng con chưa trở lại
Bao người đi còn xa ngái quê hương

Tuổi thanh xuân Tổ quốc gọi lên đường
Nguyện cống hiến máu xương vì Độc lập
Bom lửa đạn gian nan lòng bất chấp
Vì hòa bình vì Độc lập Tự do

Bước trường chinh thương lời Bác dặn dò
Giữ bằng được Sơn Hà cho vững chải
Toàn dân tộc cùng trao nhau nghĩa ái
Khó khăn nào cần phải biết chan hòa

Dạ chí bền gian khổ sẽ vượt qua
Cùng xây dựng nước nhà thêm tươi đẹp
Dân với Đảng lòng kiên trung dạ thép
Mãi đời đời vun đắp đẹp non sông.

19/4/2023

 

TIẾNG TƠ LÒNG GỢI NHỚ

Trời vào hạ ôm nỗi niềm sầu thảm
Giọt mưa rào như khẽ chạm hồn tim
Bốn bảy năm luôn nghe ngóng kiếm tìm
Chàng cứ mãi lặng im không trở lại

Còn cách trở phương trời nào xa ngái
Thương mẹ hiền năm tháng mãi chờ mong
Thiếp ngày đêm nhìn mẹ rất đau lòng
Thương mẹ quá thiếp chưa xong bổn phận

Hiểu lòng mẹ tháng ngày dài hụt hẫng
Thiếp đau lòng khi bổn phận làm dâu
Để ngày đêm mẹ cứ mãi buông sầu
Không ngăn được dòng lệ châu mẹ chảy

Mẹ đưa tiễn cha lên đường thuở ấy
Thiếp ngày nào tay vẫy tiễn chàng đi
Mẹ cùng con niềm nỗi có khác gì
Vì Độc lập phải hy sinh tất cả

Thiếp gom góp đau thương vào cõi dạ
Nay mẹ hiền rồi cũng đã ra đi
Mang nhớ thương về chín suối còn gì
Lòng khắc khổ giọt sầu bi khô cạn

Bao mất mác cho tương lai rực sáng
Trên con đường của Đảng quang vinh
Thiếp sẽ luôn nhắc nhở cháu con mình
Lòng quyết giữ trọn nghĩa tình sau trước…!

20/4/2023

 

*GÁI CÓ CHỒNG XA*

Tháng Ba về nhìn màu nắng xôn xao
Nghĩ về mẹ lòng dâng trào mong nhớ
Nay con đã nơi phương trời cách trở
Tháng ngày dài lòng thương nhớ lo âu

Bao ngày đêm từng giọt nhớ vươn sầu
Con không thể hoàn thành câu hiếu đạo
Năm tháng trải bao nắng mưa dông bão
Bờ vai gầy tần tảo tắm phong sương

Lo cho con được gót đỏ son hường
Kể sao hết tình thương ân Hà Hải
Luôn mong mỏi ngày tìm về trở lại
Màu phong sương dầu dãi nhuộm mái đầu

Giọng trong ngần lời ru mẹ lắng sâu
Bao gian khổ bờ mi sầu đẫm lệ
Trả ơn mẹ đời này con không thể
Đêm trường canh châu lệ chảy ngập tràn

Tháng Ba về nơi cõi dạ miên man
Lòng con trẻ bất an nhiều lo ngại
Cách vạn nẻo nơi nghìn trùng xa ngái
Biết mẹ hiền năm tháng mãi chờ mong

Nước sông thương lặng lẽ chảy xuôi dòng
Giọt lệ ái khó lòng vươn chảy ngược
Nghĩ về mẹ tất lòng căng bảy thước
Của tiền nhiều đâu đổi được tình thương.

 

THÁNG HAI NHỚ

Tháng Hai về thương lắm tháng Hai ơi
Xuân vẫn đợi nắng ngợi ngời sắc thắm
Đông như đã đi xa rồi nghìn dặm
Lộc mầm non ôm ẳm cánh mai tàn

Đầu cành đào đọt thắm rộ tỏa lan
Vạn chồi biếc ngập tràn khoe cánh mỏng
Bình minh ngắm giọt sương mai ứ đọng
Tựa lệ rơi chao động xuyến xao lòng

Ngọn nồm về rừng thông tiếng thanh trong
Thuyền lộng gió khơi dòng vươn biển cả
Trời hòa quyện biển đổi màu xanh lá
Sắc tương đồng kỳ lạ đến đa đoan

Hoàng hôn buông chiều tím ánh dương tàn
Miền yên tĩnh miên man lòng mong đợi
Nghe tiếng sáo từ xa đang vọng tới
Bến bờ xưa vời vợi bóng người về

Phận chưa tròn còn cách trở Sơn Khê
Hoài mãi nhớ lối về hoa gạo nở
Cánh cò trắng điệu đà đầy duyên nợ
Người tha hương hồn gợi nhớ quê nhà.

Tháng Hai buồn mong mỏi đợi tháng Ba
Trời nắng gió giao hòa hoa xoan nở
Người xưa hỡi hỏi lòng ai còn nhớ
Đêm trao tình duyên nợ mặn bờ môi.

08/02/2023

Diệp Tôi Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: