Ngành thú y đáng tự hào – Thơ Võ Xiêm

22/07/23 – 08:07

Tác giả Võ Xiêm

 

NGÀNH THÚ Y ĐÁNG TỰ HÀO

Ai chăm chút những đàn bò
 Đàn trâu gặm cỏ bên gò ven sông
 Ai cùng với bạn nhà nông
Dõi theo đàn vịt chay đồng xa xa
  Ai chăm đàn lợn đàn gà
Mỗi thôn mỗi xóm mưa qua gió về
  Ai chăm bò nái lợn xề
Truyền tinh chữa bệnh đem về niềm vui
 Ai từ miền ngược miền xuôi
Phòng trừ dịch bệnh an vui xóm làng
Bồ câu chim cút gà vàng
Lớn nhanh đẻ khỏe lại càng dõi theo
Nhà nông xóa đói giảm nghèo
Các anh các chị mãi theo hàng ngày
Bàn tay làm việc hăng say
Đã từng được Bác tặng ngày vinh quang
Mười một tháng Bảy rõ ràng
Kỷ niệm truyền thống ngày càng nhớ ghi
Đời thường cũng chẳng là chi
Với ngành nông nghiệp khắc ghi lắm nào
Chẳng là bao đáng tự hào
Nhân dân đất nước tự hào tri ân
Người thú y của nhân dân
Thương từng con vật chuyên cần lắm thay
Sản phẩm tiêu dùng hàng ngày
Có anh có chị bàn tay rộn ràng
Khám thăm tiêm uống vững vàng
Chăm sóc súc vật ngày càng khỏe ra
Người thú y của dân ta
Dân thương dân mến thật là niềm vui…

11/7/2018
Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành thú y Việt Nam 11/7/1950 – 11/7/2023

Võ Xiêm

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: