Chùm thơ tình – Hồng Nguyễn

22/07/23 – 02:07

Tác giả Hồng Nguyễn

 

NẾU EM LÀ NGƯỜI TÌNH

Nếu em là người tình
Hai đứa mình hẹn ước
Cùng vui bước yêu thương
Trên con đường hạnh phúc

Em mãi làm người tình
Cho dập dình nhịp thở
Để luôn nở nụ cười
Cho quảng đời thanh thản

Em cứ làm người tình
Hết gập ghềnh lứa tuổi
Cả hai cùng theo đuổi
Sự rong ruổi ngất ngây

Em nhớ làm người tình
Cho mây bay gọi gió
Để hai ta cùng có
Sự ngọt ngào đây đó

Đúng em làm người tình
Thấy em càng tươi xinh
Cho lung linh vóc dáng
Cho thỏa đáng uyên ương

Em nhé là người tình
Anh hết mình chăm chút
Cho từng phút luyến lưu
Rồi nên câu tình ái

Em à làm người tình
Hai đứa mình ưa thích
Cùng mục đích tối ưu
Cho nên câu thương nhớ

Em mãi làm người tình
Đưa bình minh tỏa sáng
Em mãi người xứng đáng
Người yêu dáng đẹp xinh.

 

VÀO HÈ

Vào hè rộn rã tiếng ve kêu
Nghe thấy xốn xang thêu ấm lòng
Vui vẻ một thời trong tuổi học
Thấm thoát tới nay tóc hoa râm

Bạn bè lâu gặp càng thấy cưng
Thời gian trôi nhanh ưng gặp gỡ
Mới nhìn thấy nhau thiệt mừng rỡ
Khi bước vào đời thuở còn xuân

Nhắc lại chuyện cũ thích lâng lâng
Cái tuổi học sinh từng nhí nhảnh
Đả thích yêu không lo hoàn cảnh
Nghỉ thế mới hay mảnh tình yêu

Khi đã yêu rồi thấy liêu xiêu
Bởi do cha mẹ cản ngăn nhiều
Nên đành nhẹ nhàng điều đơn giản
Mong rằng em thông cảm cho anh

Cuộc sống luôn có sự phân tranh
Môn đăng hộ đối thành nguyên cớ
Nên em hảy nhớ lời mẹ cha
Cảm ơn nhiều tình yêu chúng ta

Tuy không trọn vẹn xa nhau mãi
Hun đúc người lớn khôn từng trải
Vào hè nắng ấm dải sân trường
Soi sáng nâng bước đường tiến tới.

 

NỖI NHỚ

Nếu chỉ vờ là chẳng nhớ anh thôi
Anh mộng ước sẽ khơi nguồn tình cảm
Ở nơi em đúng là cô gái đảm
Ru lòng anh thư giản lúc sầu vương

Anh hài lòng gởi nỗi nhớ yêu thương
Ở nơi em rạng nẽo đường tình ái
Ru hồn anh lúc trở về thơ dại
Thêm ấm nồng mở lại chốn ngưu lang

Anh giấu mình trong giấc mộng xốn xang
Bởi ở đó có em đang trìu mến
Lòng rạo rực lúc bên nhau sâu đậm
Khó tả nên câu ví dặm nghĩa tình

Anh khát khao được chung thủy bóng hình
Dáng vóc em như bình minh tỏa sáng
Che chở nhau khi bước sang bóng xế
Hẹn ước nguyện đâu có dễ ha em?

 

TÌNH ĐỜI

Đời em như áng mây trôi    
Bay đi chốn nẻo rơi vào tình anh
Điểm lại thấy thế mà nhanh
Mới ngày nào ấy thư sinh học trò

Ngẩm lại như bến với đò
Nhưng sao từ đó ai ngờ gặp nhau
Em tưởng là người đến sau
Cái duyên đã định sao mau vậy nè

Ai dè một buổi nắng hè
Bước đi trẩy hội tình kè mộng mơ
Nhác tưởng như áng văn thơ
Ai ngờ em đã rơi vô tình chàng

Trong lòng cảm thấy bàng hoàng
Như nàng Tô thị vội vàng hổng sai
Điều tiên đoán không nhạt phai
Em ơi! Không giống nhập vai nàng Kiều

Một đời son phấn mỹ miều
Cuối cùng cũng chịu phải liều quyên thân
Gặp cảnh ngang trái ái ân
Rất hên không phải bán thân như Kiều

Nhân đây xin nói đôi điều
Cảm ơn nàng đã tốt nhiều à nghen
Lời trao tặng thiệt tình nghe
Giống như Kim Trọng chở che nàng Kiều.

 

TẶNG EM

Kỷ niệm ngày Mồng tám tháng Ba
Cả thế giới đều ngợi ca quý bà
Cảm nhận lay động đậm đà
Dành đóa hoa đẹp kèm quà tặng em

Tôn trọng người yêu thương à nghen
Thêm rung cảm gây men tâm tình
Thể hiện tấm lòng của mình
Vì sự bình đẳng nghĩa tình chị em

Cả thế giới đều xem sự thật
Duy trì giống nòi ắt là em
Trọn tình cảm đem ưu ái
Tổ chức trọng thể ngày gái vùng lên

Nay ta luôn ghi nhớ đừng quên
Tám tháng ba ngày nên sử sách
Giới mày râu nhớ đúng cách
Đáp ứng hài hòa tách bạch phân minh

Đề cao địa vị chị em mình
Đúng với ý nghĩa tình yêu thương
Thế nhé khỏi phải vấn vương
Quà hoa thân tặng là chương thuận tình.

Hồng Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: