Chùm thơ tình 4 dòng – Nguyễn Quốc Trung (Ngọc Trong Đá)

24/07/23 – 08:07

Tác giả Quốc Trung

 

TÌNH XUÂN

Mùa xuân muốn nói bao điều
Muốn che cái lạnh của chiều ngày đông
Để em đôi má thêm hồng
Long lanh ánh mắt hôn nồng trao anh.

Sài Gòn, ngày 21/02/2023

 

EM LÀ MÙA XUÂN

Em là mùa xuân mãi ngọt ngào
Cho anh hạnh phúc với khát khao
Em mang sức sống đời tươi trẻ
Nâng bước anh đi thật tự hào.

Sài Gòn, ngày 20/2/2023

 

CHA VÀ CON GÁI

Tóc ba bạc trắng đầy
Như hoàng hôn ngỏ vắng
Con bình minh rực nắng
Đẹp dịu dàng ngất ngây.

Sài Gòn, ngày 18/02/2023

 

CÒN GÌ CHO NHAU

Mộng ước chúng mình đẹp như mơ
Hoàng hôn buông phủ bóng mịt mờ
Một thời chung lối trong hoa mộng
Giờ chỉ nồng say trong ý thơ.

Sài Gòn, ngày 16/02/2023

 

HAI TÌNH YÊU

Ta yêu em và lòng cũng yêu thơ
Lựa chọn làm ta dày vò trăn trở
Thơ và em là hai đầu nỗi nhớ
Tình dạt dào như sóng mãi xô bờ.

Sài Gòn, ngày 13/02/2023

 

EM CÓ CÒN YÊU

Em có còn yêu như lúc đầu
Còn mơ chung bước tới mai sau
Bên em một thoáng lòng cô quạnh
Có phải tình ta đã nhạt màu.

Sài Gòn, ngày 10/02/2023

 

ĐÊM TRĂNG TRÒN

Đẹp lắm đêm nay ánh trăng ngần
Tơ lòng chới với giữa trăng xuân
Sương uống no trăng tròn trên lá
Ta thả hồn thơ gữi mấy vần.

Sài Gòn, ngày 06/02/2023

 

BÊN NHAU

Ta sẽ cùng nhau những tháng ngày
Bên mùa xuân mới mộng mơ say
Suối hồn ta mãi dòng tươi mát
Hòa vào biển tình đẹp ngất ngây.

Sài Gòn, ngày 04/02/2023

 

SƯƠNG KHUYA

Sương khuya ngồi dệt vần thơ
Mộng mơ giăng hết bến bờ yêu thương
Lá cây đẫm ướt giọt sương
Trăng non ngóng mãi uyên ương mộng vàng.

Sài Gòn, ngày 03/02/2023

Nguyễn Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: