24/07/23 – 10:07

VẤN VƯƠNG MIỀN HẠ
Dường như nàng hạ vừa sang
Trong ta cũng thấy rộn ràng bâng khuâng
Thả hồn theo tiếng ve ngân
Môi hôn cánh phượng… ái ân tình đầu
Đôi mươi thuở ấy ta trao
Tình say… mộng đẹp… ngọt ngào Huế ơi
Hôm nao… sánh bước chẳng rời
Rằng ta cứ tưởng trọn đời chung đôi
Nào ngờ theo cánh phượng rơi
Tình kia đôi ngã chia phôi chạnh lòng
Để người chốn ấy hoài mong
Còn ta viễn xứ đêm nằm nhớ nhung
Hạ mang tình ấy theo cùng
Nhưng mà duyên phận mãi không chung đường
Chỉ còn đây sợi tơ vương
Khắc ghi hình bóng mà thương nhớ người
Chiều nay trở lại Huế ơi
Tìm miền hạ thuở… bước đời lạc nhau
Tình xưa giờ đã úa nhàu
Ta về… để tạ tội nhau một lần…
Sài Gòn, 18/5/2023
Lê Hoàng Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)