24/07/23 – 04:07

TẠM BIỆT RĂNG YÊU
Mình chia tay nhé bạn ơi
Bao năm gắn bó không rời bên nhau
Ngọt bùi nóng lạnh buốt đau
Bạn luôn chịu đựng chẳng nhàu ruột gan
Bạn thường vất vả gian nan
Cho mình sung sướng mỡ màng tấm thân
Cho mình ngon ngọt ngàn lần
Mình vô tư quá đã thành vô tâm
Thương bạn mà chẳng biết chăm
Để bạn sâu sứt chẳng thăm nom gì
Ốm đau vàng vọt kệ chi
Âm thầm lặng lẽ bạn vì yêu tôi
Bạn ơi đau đớn qua rồi
Bạn về nghỉ nhé cứ ngồi bình an
Mình mong tất cả an toàn
Yên tâm bạn nhé, an nhàn càng vui.
16,17/12/2020
Phạm Thị Hồng Thu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)