26/07/23 – 07:07

NHA TRANG – MỜI ANH GHÉ!
Anh có về với biển Nha Trang không?
Với Festival – sắc màu của biển.
Nơi cuộc sống của người dân thân thiện
Nơi bảo tồn vịnh biển đảo thiên nhiên.
Em sẽ dắt anh đi ngắm Bãi tiên
Nơi rực rỡ sắc màu mùa bông giấy.
Ngắm bình minh vươn lên thật lộng lẫy
Nơi biển trời xanh ngắt những tầng mây.
Nếu anh có ngang qua xin hãy ghé
Đảo Hòn Tre – nơi nghỉ dưỡng mùa hè.
Em sẽ dẫn anh thăm Hòn Tằm, Hòn Nội
Thăm Trường Sa – nơi hải đảo xa xôi.
Nhớ về đây với biển nhé anh ơi!
Nơi gởi gắm tình yêu em vẫy gọi.
Cho thuyền anh vững tay lái ra khơi
Mang tôm cá thuyền về đầu gối bãi.
Anh có về với biển Nha Trang không?
Em cùng anh ngắm biển đêm thơ mộng.
Mình dắt nhau chân trần trên cát mịn
Cùng lắng nghe lời biển hát tình ca.
Phạm Nhớ


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)