26/07/23 – 11:07

NỖI BUỒN THÁNG BẢY!
Trời tháng Bảy ngoài Bắc da cháy sạm
Nắng chói chang héo từng đám cỏ mềm
Tin bão về lòng người thấy buồn thêm
Ruộng mới cấy dân nghèo thèm yên ả
Trời trong Nam giữa mùa mưa tầm tã
Giông lốc từng cơn xối xả liên hồi
Nước ngập đường cây gãy rụng tả tơi
Biết kêu ai những mảnh đời khốn khổ
Trời miền Trung lo từng ngày bão lũ
Đất dập vùi chẳng còn chỗ để nương
Bệnh tật, thiếu ăn, trẻ nghỉ đến trường
Cảnh đói rét sao mà thương thắt dạ
Tháng Bảy về nước mắt rơi lã chã
Mẹ già buồn bao bà goá khóc than
Cả nước tri ân, nhang khói ngút ngàn
Tên các anh dày thêm trang lịch sử
Tháng hẹn hò cặp Ngưu Lang Chức Nữ
Lệ nghẹn ngào, câu chuyện tự xa kia
Nắng gió, bão dông, mưa lũ, chia lìa
Xin đau khổ mãi đi… đừng trở lạ.
Sài Gòn
Nguyễn Thùy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân