26/07/23 – 01:07

THĂM NHÀ PHỐ NÚI
Tháng Sáu em về phố núi mưa
Trong lòng sao mãi cứ như thừa
Mơn mang đứng giữa nhà tường ước
Bước xuống hiên hè gió khẽ đưa
Tháng Sáu về trời mãi đổ mưa
Vào nhà hiu hắt giữa ban trưa
Nhẹ tay em bấm chuông vang mãi
Tiếng thở não nề mắt lệ đưa
Hỏi cảnh đau buồn ấy hết chưa
Không ai đáp trả hỏi lời thừa
Để niềm đau đến bao giờ nữa
Tiếng nói tơ lòng khe khẽ khua
Cứ thế người ơi mãi đẩy đưa
Trong lòng tuổi phận nhớ chuyện xưa
Gia đình êm ấm giờ tan vỡ
Lệ mắt rơi hoài cứ tưởng mưa.
Nguyễn Thúy Mỹ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân