26/07/23 – 02:07

THU VÀNG TRONG TÂM TƯỞNG
Ta gom hết mùa thu vào tâm tưởng
Đốt lá vàng đem khói ủ hoàng hôn
Đi qua mùa lá nhớ dập dồn
Trong tâm tưởng một mùa thu diễm tuyệt
Ta ngồi đây ngắm hoàng hôn biền biệt
Người xưa đâu chỉ thấy lá rụng đầy
Đêm thu lạnh vai gầy rưng rức khóc
Tiếng chuông ngân như réo gọi hồn thu
Là thi sĩ, ta yêu thu vô tận
Chốn rừng sâu ta đốt lửa tương tư
Gom yêu thương dâng cho Chúa nhân từ
Chiều ngoan đạo một mình ta trước Chúa
Người nhớ chăng bao mùa thu qua trước
Sắc thu vàng trên mái tóc bay bay
Người bên ta đêm hết ánh trăng ngà
Duyên mai trúc hẹn nhau từ muôn kiếp
Mùa thu vàng nay vẫn còn đây
Trong tâm tưởng bóng trăng gầy rơi lệ
Đêm nồng nàn, tình ta lặng lẽ
Ủ thu vàng ta cất rượu trăm năm
Trong tâm tưởng vàng mơ mùa thu cũ…
Tống Thu Ngân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân