27/07/23 – 07:07

ĐỪNG THEO MỘNG ẢO!
(Cảm tác theo hình ảnh mạng)
Mệt mỏi rồi sao bạn chẳng nghỉ ngơi
Buông bỏ bớt những chuyện đời buồn khổ
Gia đình là nơi bình yên bến đỗ
Mau trở về chớ gượng cố mà đau
Đeo đuổi theo bao mộng ảo sang giàu
Như thiêu thân nào biết đâu tội lỗi
Đời còn dài níu bước chân đừng vội
Hãy nhìn xa tìm một lối cho mình
Dẫu biết rằng chỉ vì kiếp mưu sinh
Trong khốn khó đem chữ tình xếp lại
Danh dự mất tương lai dần xa mãi
Chôn tuổi xuân trong tê dại muộn phiền
Được làm người phải sống tốt trước tiên
Không sân si, nặng chữ tiền, danh vọng
Đừng chộp giật mơ làm giàu nhanh chóng
Tội đeo mang ai trân trọng tôn thờ
Mặc cảm trói ghì chịu cảnh chơ vơ
Sợ ghét khinh bạn chực chờ né tránh
Giông bão tan trời xanh mưa sẽ tạnh
Nhà dù nghèo hạnh phúc chẳng hề vơi!
Sài Gòn
Nguyễn Thùy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân