Biển sóng trùng khơi – Thơ Như Hoa

27/07/23 – 07:07

Tác giả Như Hoa

 

BIỂN SÓNG TRÙNG KHƠI

Sẽ có ngày em tìm lại nơi ấy
Biển sóng trùng khơi xa tít mịt mờ
Mây trôi lang thang vần vũ đợi chờ
Bóng ai in dặm từng bước xa xa

Sóng vỗ hiền hòa bên bờ cát trắng
Thầm gọi tên em chiều thu gió nhẹ
Đã lâu rồi vắng bóng nên gọi khẽ
Em đi cách biệt, xa từ dạo đó

Cánh chim di khắc khoải rủ cánh bay
Nơi phương trời xa thẳm biển trùng khơi
Dõi mắt trong theo, từng bước mong đợi
Em sẽ quay về bên làn sóng vỗ về

Tìm lại dấu chân in trên bờ cát trắng
Sóng biển âm thầm, chôn vùi khỏa lấp
Sẽ bước tiếp dặm đường từng ủ ấp
Khơi lại dấu chân theo ngày tháng đợi

Giữa biển sóng trùng khơi thơ mộng
Ngắm lại ánh mặt trời vừa ló dạng
Đùa cợt với sóng biển chạy tung tăng
Khắc ghi kỷ niệm đẹp như vầng trăng.

26/7/2023
Kỷ niệm nơi rất xa

Như Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: