Chùm thơ xướng – họa 001: Hữu Nghĩa và thi hữu

27/07/23 – 08:07

Tác giả Hữu Nghĩa

 

NHỚ MÃI ƠN ANH!…
(Xướng)

Kỷ niệm yêu, em còn lưu một thuở
Ngày tiễn quân, sao anh nỡ biệt tăm?
Để ngày đêm em thương nhớ âm thầm
Lệ đã chảy ướt dầm trong ảo mộng!…

Em biết anh là người luôn giữ trọng
Chí làm trai phải cống hiến sức mình
Cho quê hương, cho Tổ quốc, gia đình
Đánh tan giặc rồi chúng mình sum họp…

Ngày tổng tiến công, quân ta lớp lớp
Giải phóng Sài Gòn, cờ rợp tung bay!
Vào trận đánh lớn, em nào có hay
Chàng đã hy sinh trong ngày giải phóng!…

Niềm vui lớn, nước nhà như dậy sóng
Em hòa theo ngày giải phóng mùa xuân.
Trong lòng em không giấu nỗi tủi mừng!
Vì biết chàng là anh hùng liệt sĩ!…

Có những tấm gương sáng ngời chiến sĩ
Đã kiên trung, phá chốt lũy hy sinh
Những con người vì Tổ quốc quên mình
Để nước nhà được quang vinh thống nhất!…

Hòa Hội – Phú Yên
Lưu niệm: 7/2023

Hữu Nghĩa

 

NHỮNG BÀI HỌA HAY CỦA CÁC THI NHÂN:

Tác giả Lê Yên Bình

 

NHỚ ƠN ANH MÃI MÃI…!
(Họa)

Ngày tạm biệt, em vẫn còn ghi nhớ
Anh lên đường, sao nỡ bỏ lại em?
Thân mòn mỏi theo dõi suốt ngày đêm
Dòng lệ chảy ướt nhèm trên gối chiếc…

Nơi chiến trường, anh yêu ơi có biết?
Chí anh hùng diệt giặc để quang vinh!
Cho quê hương, đất nước  được thanh bình
Đánh tan giặc rồi gia đình sum họp.

Ngày tiến công, bộ đội ta từng lớp
Diệt giặc thù, giải phóng rợp cờ bay
Hòa bình rồi, chẳng thấy anh về đây
Anh hy sinh vào ngày cuối xuân sang.

Đất nước ta xây dựng lại đàng hoàng
Tự hào về anh, em càng hãnh diện
Đồng bào ta cùng đồng tâm cầu nguyện
Những anh hùng hiến thân mình vì nước.

Nhớ về anh những chiến công đạt được
Chiến đấu hy sinh trước những quân thù
Ơn của anh sẽ ghi nhớ ngàn thu
Tổ quốc ghi công, lưu danh sử sách…!

Yên Bình

 

Tác giả Nguyễn Thị Nhiêu

 

ĐỜI ĐỜI NHỚ MÃI ƠN ANH!
(Họa)

Ngày chia tay em vẫn mãi còn nhớ
Tiễn anh đi mà nức nở lệ sầu
Bao đêm trường em thao thức canh thâu
Lệnh quân ngũ lên tuyến đầu chống giặc.

Chí anh hùng với tấm lòng son sắt
Diệt giặc thù cho đất nước hòa bình
Tổ quốc mình sẽ ngày một quang vinh
Hẹn một mai cùng gia đình sum họp.

Tổng tiến công đoàn quân ta từng lớp
Ngày giải phóng cờ đỏ rợp sao vàng
Anh ngã xuống hy sinh thật vẻ vang
Đúng vào dịp mùa xuân sang năm ấy.

Nghĩ về anh trong lòng em cảm thấy
Thật tự hào thương biết mấy người ơi
Tổ quốc mình ghi công ơn đời đời
Sống chiến đấu theo lời Bác kính yêu.

Tháng Bảy về xin tri ân thật nhiều
Những người kiên trung đáng yêu, đáng quý
Là các anh hùng thương binh liệt sĩ
Bà Mẹ Việt Nam yêu quý biết bao!…

Nhiêu Nguyễn

 

Tác giả Huỳnh Thị Quý

 

NHỚ ƠN ANH HÙNG THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
(Hoạ)

Em mãi nhớ ngày tuyển quân cả nước
Anh lên đường tiếp bước gương tổ tiên
Ngày hội lớn tòng quân khắp ba miền
Con cháu Lạc, tuổi thanh niên lên đàng…

Vượt Trường Sơn bao hiểm trở gian nan
Quyết chiến đấu để vinh quang, hòa bình
Quân dân Việt nguyện bảo vệ nước mình
Để thắng lợi hiển vinh trang sử vàng.

Bản trường ca qua đồi núi rền vang
Lòng yêu nước nồng nàn như thúc giục
Căm thù giặc chí kiên cường sôi sục
Niềm kiêu hãnh thôi thúc anh dạn dĩ

Tinh thần thép chống ngoại xâm bền bỉ
Phá trận tiền bao chiến sĩ hy sinh
Ta giải phóng cho đất nước thanh bình
Đánh tan giặc, giữ nước mình muôn thuở.

Ơn các anh ngàn đời luôn ghi nhớ
Dâng hương linh hoa nở tưởng người đi
Ơn Đảng Bác, con cháu Việt khắc ghi
Ngày liệt sĩ đã đi vào lịch sử…

Quý Huỳnh

 

Tác giả Ánh Hồng

 

NHỚ MÃI ƠN ANH
(Họa)

Buổi đưa tiễn, anh hẹn ngày trở lại
Với em yêu mãi mãi vẫn không rời
Cầm tay nhau, nước mắt cứ tuôn rơi
Mong chiến thắng rạng ngời như bài hát

Mình từ giã vào chiều thu nắng nhạt
Anh là người, em yêu nhất trần gian
Ước mơ rằng sẽ chiến thắng vẻ vang
Cờ Tổ quốc vinh quang tung trong gió

Nuôi chí lớn, chưa bao giờ sợ khổ
Lính cụ Hồ như thác đổ triều dâng
Vững tay chèo, không để dạ bâng khuâng
Nơi chiến trận vẫn ân cần tích cực

Vì nợ nước kiếp làm trai gắng sức
Ngày và đêm thao thức chẳng ngại ngần
Tổng tiến công, máu tuôn chảy bao lần
Vẫn xông xáo trước muôn ngàn lửa đạn

Người đi mãi bỏ mối tình lãng mạn
Thiếp nhớ hoài hình dáng của người thương!
Kể từ đây trên khắp nẻo vạn đường
Xin ghi nhận người phong sương tử trận…!

Ánh Hồng

Sài Gòn, 22/7/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: