27/07/23 – 09:07

HỒI TƯỞNG 27/7
Hình dung lại tuổi xuân thì hai mốt (21)
Phận trai làng đâu ngán cảnh phong ba
Mến non sông vậy đâu ghĩ chi nhà
Dù máu đổ vùi xương vì vận nước
Ôi chớp nhoáng 76 năm thấy được
Tóc xanh màu ngã bạc sẫm sương bay
Để giờ đây vốn lại mấy ngàn ngày
Không còn giặc đã hòa bình thống nhất
Tôi vẫn biết sống bây giờ chật vật
Bấy mươi năm nhắc dở chỉ thêm sầu
Tình duyên vừa chứng tỏ chuyện trầu cau
Giờ hồi tưởng lòng sôi gan nổi máu
Nhìn xa rộng nhắn nhủ cùng con cháu
Mới đó mà như một giấc mơ tan
Mãi ngày nay ta hết cảnh cơ hàn
Cuộc sống đẹp và tình yêu chân lý.
Nguyễn Danh Di
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân