27/07/23 – 09:07

ƠN CÁC ANH ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ…
HIẾN THÂN MÌNH CHO HƠI THỞ NON SÔNG…
Gìn non sông chiến chinh xua giặc quấy
Tự bao đời Tổ quốc dậy cờ sao…
Hy sinh từng giọt máu đào
Giữ nền Độc lập đồng bào Tự do…
Suốt chặn đường thời gian đo lịch sử
Nước non mình giặc ngoại cứ xâm lăng…
Lớp lớp người dạ chí hăng
Hy sinh nào sá miễn rằng chiến công…
Máu các anh cùng Cha Ông thắm đỏ…
Còn anh hùng còn đó những thương binh…
Hy sinh một nữa thân mình
Để nguyên non nước tươi xinh ngàn đời…
Công các anh cả biển trời soi sáng…
Bừng non Sông trên vạn góc quê nhà
Thân anh cho đất nở hoa…
Cờ hồng rực thắm màu da lạc hồng.
Hiến thân mình cho non sông hơi thở…
Nước thanh bình rạng rỡ khắp năm châu…
Công anh cho nước ngẩng đầu…
Anh hùng Liệt sĩ tự hào tri ân.
Hà Văn Luôn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân