27/07/23 – 09:07

MÃI NHỚ NGÀY NÀY…!
(Đời đời ghi nhớ công ơn Anh hùng Liệt sĩ)
Hằng năm cứ đến ngày này
Thương tiếc lặng lẽ mắt cay lệ
buồn
Trầm hương tỏa khắp quê hương
Toàn dân tộc Việt nhớ ơn bao
người
Ra đi từ tuổi đôi mươi
Trường Sơn xẻ dọc – Biển khơi
Giữ gìn
Xông pha một cuộc Trường
Chinh
Máu xương hòa đất vẹn tình
Nước non
Anh hùng Bà Mẹ Việt Nam
Tiễn con rồi mãi héo hon đợi chờ
Bao người vợ trẻ bơ phờ
Ôm con thơ dại cầm tờ báo tin
Người đi vì nước hy sinh
Để cho Tổ quốc phồn vinh ngàn
đời
Bao nhiêu đau khổ qua rồi
Cho mầm hạnh phúc sinh sôi
Ngút ngàn
Lặng nhìn đứng giữa nghĩa trang
Giữa bao bia mộ có hàng chưa
Tên
Nổi lòng xúc động mông mênh
Suối sâu, rừng rậm có anh chưa
Về
Hay nằm lạnh lẽo sơn khê
Còn ta sung sướng nhớ gì ngày
xưa
Rêu phong tuế nguyệt nắng mưa
Anh hùng Liệt sĩ chắc chưa yên
Lòng
Vận nước còn ít long đong
Quan trường có kẻ trong vòng
Sân si
Chức quyền, địa vị so bì
Tham ô, tham nhũng rất chi là
Buồn
Giữa làng nghi ngút khói hương
Nhớ ơn Liệt sĩ ta luôn ghi lòng
Nếu ai mắc phải sai lầm
Thành tâm hối lỗi để không thẹn
đời
Tổ quốc ghi công biển trời
Anh hùng Liệt sĩ rạng ngời muôn
năm.
26/7/2023
Huỳnh Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân