27/07/23 – 10:07

MỐI TÌNH XƯA
(Kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7)
Càng muốn quên lại muôn vàn thương nhớ
Mối tình xưa dang dở đau buồn!
Nghĩ đến anh giọt lệ lại tuôn
Em cất dấu sâu trong kí ức
Hạnh phúc anh trao là hạnh phúc tột cùng!
Em gói ghém đặt trong vùng cấm địa
Nó thiêng liêng tròn trịa tình anh
Mối tình xưa nhiều trắc trở không thành
Chẳng trách anh là lỗi của chiến tranh!
Mùa thu ấy em mất anh vĩnh viễn!
Anh ra đi không người thân đưa tiễn
Nước mắt em từ biệt âm thầm…
Giọt mưa ngâu mãi ướt đầm nỗi nhớ!
Vũ Thanh Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân