27/07/23 – 10:07

XIN ĐỪNG GỌI ĐÂY LÀ NGHĨA TRANG
(Kính viếng Hương hồn các Liệt sĩ hy sinh tại đường Trường Sơn huyền thoại)
Xin đừng gọi đây là nghĩa trang
Khi đồng đội tôi vẫn đứng thẳng hàng
Tuổi hai mươi vẫn tinh khôi thế
Với ngôi sao trên mũ chỉ đường.
Xin đừng gọi đây là nghĩa trang
Lính Trường Sơn DẠ NGỌC GAN VÀNG
Đó là những anh hùng bất tử
Cho đất nước này mãi vinh quang.
Xin đừng gọi đây là nghĩa trang
Chỉ gợi nhiều đến cảnh tang thương.
Những người bất tử không muốn vậy.
Bởi họ vẫn bay giữa đời thường!…
Tháng 6 năm 2014 – 27/7/2023
Phạm Văn Việt

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân