Tình buồn – Thơ Cao Tiến Đỗ

27/07/23 – 01:07

Tác giả Cao Tiến Đỗ

 

            TÌNH BUỒN

Chiều nay về bến Ninh Kiều
Mình anh thờ thẫn điều hiu sông buồn
   Gió chiều dào dạt mưa tuôn
Hoàng hôn rớt xuống nỗi buồn hoang vu

   Hai bờ sông vắng lời ru
Con thuyền lạc bến trời thu đang về
   Màn đêm hình bóng say mê
Vẫn còn đâu đó lời thề vọng vang

   Nắng mưa ngày tháng võ vàng
Làm sao quên được ngập tràn lòng yêu
   Trắng trong ngà ngọc yêu kiều 
Ngọt ngào thắm thiết những điều mộng mơ

   Duyên tình đẹp lắm vần thơ
Thuyền trôi lơ lửng ngẩn ngơ lòng mình
   Chập chờn trăng sáng lung linh
Tứ bề sông vắng lặng thinh đợi chờ

   Chờ em chờ đến bao giờ
Hay tình ta mãi theo bờ nước trôi
   Bình minh trời sẽ sáng ngời
Mà em để lại cơ ngơi tình buồn.

24/7/2023

Cao Tiến Đỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: