27/07/23 – 02:07

ĐẸP MÃI THỜI GIAN
Thật tuyệt vời tấm ảnh đẹp biết bao
Trong cuộc sống đáng tự hào anh chị
Yêu nghệ thuật hai vợ chồng thuận ý
Chủ nhiệm trang chăm chỉ ghép câu vần
Phây nắng chiều rất giản dị bình dân
Nghe giọng hát dễ gần xao xuyến lạ
Với trang phục mang quân hàm thượng tá
Gửi trao đời với tất cả niềm thương
Chúc chị anh tươi trẻ mãi má hường
Như điệu ví vấn vương giàu tình nghĩa
Kết bè bạn năm châu cùng một phía
Nối đam mê cắt tỉa nhánh ươm mầm.
26/7/2023
Bùi Khắc Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân