27/07/23 – 02:07

LỜI TRI ÂN!
Cả dòng người lặng im không nói
Ngã mũ chào thầm gọi các anh
Trên mồ chẳng chút rêu xanh
Đốt nhang thơm cắm mấy nhành hoa tươi
Ngắm nụ cười hồn nhiên đôi tám
Chí kiên cường lửa đạn không sờn
Một lòng quyết giữ giang sơn
Nước nhà độc lập mãi còn nằm đây
Tấm thân gầy bước chân run rẩy
Lau tấm bia mẹ thấy nghẹn ngào
Xót thương con trẻ biết bao
Khô dòng lệ chảy, tự hào vẻ vang
Ngôi sao vàng màu xanh áo lính
Dưới cờ hồng kiên định diệt thù
Giờ đây an giấc ngàn thu
Chúng tôi ghi nhớ cho dù cách xa
Dù trẻ già gọi chung một tiếng
Xin cúi đầu tưởng niệm các anh
Đồng lòng tiếp bước hoàn thành
Giữ gìn sông núi đẹp xanh rạng ngời!
Sài Gòn
Nguyễn Thùy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân